Ai mãi chờ ai chốn cuối đường
Niềm riêng dấu kín lệ sầu tuông
Mỏi mòn trông ngóng vàng theo lá
Giã từ kỷ niệm lẫn vào sương
Sương khói cuộc đời ôi thê lương
Mịt mù giăng nẻo... chỉ đêm trường
Nhắm mắt đưa chân tìm chỗ trú
An phận thủ thường nhưng vẫn tương...
Tương tư tình đến thỏa ngàn thương
Ủ chút men yêu, ấm má hường
Để ngày đi, đến không vô vị
Như sóng dỗ dành... thương, vẫn... thương!
Chờ Ai!
Lượt đọc: 6327 |
5 Đánh giá: 8,4/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 12 tháng 3 năm 2013
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
