Gởi Thiên Kim, con yêu quí của mẹ
Mẹ tưởng riêng Mẹ ôm nỗi sầu,
Giữa đời chẳng có ai hơn đâu
Vậy mà cũng lắm người chung cuộc,
Gói trọn niềm đau chôn kín sâu..!
Ngày đêm ray rứt ai nào thấu !
Cười cợt cho qua khúc đoạn rầu.
Tô màu rực rỡ Mẹ che dấu,
Một khối sầu riêng tự bấy lâu...
........................
(Ivry s/Seine, rạng ngày 07-08-1998)
Che Dấu Niềm Đau
Lượt đọc: 1795 |
4 Đánh giá: 6,5/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
