Em biết rằng tất cả đã qua rồi
Những buồn vui của cái thời vụng dại
Cũng chẳng mong ước thời gian quay trở lại
Nếu có quay về, khi đó vẫn như vậy mà thôi
Chỉ đôi khi thèm nghe tiếng “Em ơi”
Giữa đêm khuya giật mình vì ngỡ như ai gọi
Đi được mấy dặm đường mà trái tim đã mỏi
Úp mặt vào đêm
Có giọt nước lăn chạm khẽ môi mềm
Chẳng cần tỉnh cũng biết mình đang khóc…
5/6/06
Chẳng Cần Tỉnh Cũng Biết Mình Đang Khóc
Lượt đọc: 2182 |
5 Đánh giá: 7,6/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: diên vỹ<br>Đăng ngày:09/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
