🎼 Trịnh Công Sơn  ·  🎤 Quang Dũng

Tình Xa

Lượt nghe: 8 | 0 Đánh giá: 0/10 Sao
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★
Nhạc Vàng - Tình yêu

Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại

Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây.

Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ

Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa.

Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố

Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình.

Làm sao em biết đời sống buồn tênh.

Đôi khi ta lắng nghe ta.

Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá

Hồn ta gió cát phù du bay về.

Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa

Tình réo tình âm thầm

Sầu réo sầu bên bờ vực sâu.

Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè

Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê.

Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu

Ôi tiếng buồn rơi đều.

Nhìn lại mình đời đã xanh rêu.

Nguồn: Việt Nam Thư Quán
Người đăng: Saomai1268
Vào ngày 19 tháng 8 năm 2026

💬 Thảo luận

Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!

Đăng nhập để tham gia bình luận.